Kết quả tìm kiếm cho "nguyệt thực toàn phần"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 422
Nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài từ 17h30 giờ GMT đến 18h52 giờ GMT ngày 7/9 (tức 1h30 đến gần 3h00 rạng sáng 8/9 theo giờ Việt Nam).
Dịp nghỉ lễ 2/9, các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Chặng đường 80 Cách mạng tháng Tám thành công không chỉ là dấu mốc của lịch sử Việt Nam, mà còn là chặng đường dài nỗ lực của cả dân tộc để có được cơ đồ đất nước hôm nay.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức chi tặng quà cho Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Độc lập 2/9. Ghi nhận tại các địa phương, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng 100% cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm rất tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận quà.
Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí thống nhất và khát vọng vươn lên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Chợ Mới đã chủ động, linh hoạt, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 35/42 chỉ tiêu nghị quyết. Nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực đã đưa địa phương ngày càng phát triển, xứng danh xã anh hùng.
Những cuộc thảo luận tại Washington hôm 18/8 cho thấy châu Âu có thể không chỉ đứng ngoài cuộc, mà còn sẵn sàng nỗ lực thêm trong các cam kết an ninh cho Ukraine.
Các cấp, ngành trong tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, góp phần giữ gìn nền nếp, hạnh phúc gia đình, thắt chặt tình làng nghĩa xóm ở địa phương.
Những ngày cuối tháng 7, hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang trở nên sôi động với chuỗi sự kiện thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025).
Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên của học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018, cộng với việc đề thi bị cho là “đánh đố” khiến tâm lý nhiều thí sinh, phụ huynh căng thẳng.
Cuối tháng 6/2025, khi thời khắc lịch sử chạm ngõ, tôi đã chứng kiến rất nhiều “câu chuyện lịch sử”. Đó là lời tạm biệt, lời chào và lời kỳ vọng gửi đến tháng 7, tháng tượng trưng cho những khởi đầu “vô tiền khoáng hậu”.
Tháng 5/2021, Tôi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất nặng nề. Hơn 4 năm công tác, Tôi đã cống hiến tất cả nhiệt huyết và tấm lòng của mình với mong muốn quê hương An Giang ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Một phụ nữ Việt Nam được thế giới tôn vinh như biểu tượng của điêu khắc hiện đại, với bảy hình khối để kể chuyện, chiêm nghiệm và đối thoại vượt thời gian. Một tâm hồn luôn đau đáu về cội nguồn, đã chọn Huế làm nơi quay về, hiến tặng toàn bộ sự nghiệp nghệ thuật với mong muốn duy nhất: Nghệ thuật phải được sống tiếp.